MU đã gây thất vọng khi để thua 0-2 trên sân nhà trước West Ham ở vòng 36 Ngoại hạng Anh 2024/25. 2 bàn thắng của Tomas Soucek và Jarrod Bowen khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH.
Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất của MU bởi HLV Ruben Amorim đang phải đau đầu khi nhận tổn thất về lực lượng.
Trung vệ trẻ Leny Yoro ngã xuống ở phút 52 và dường như đã khóc trước khi tập tễnh đi thẳng vào đường hầm. Cầu thủ mới 19 tuổi này dường như gặp chấn thương không hề nhẹ. Bên ngoài đường piste, HLV Ruben Amorim ôm đầu lo lắng.
Ngay lập tức, Harry Maguire sau đó được tung vào sân thay cầu thủ trẻ người Pháp ở trung tâm hàng phòng ngự MU. Yoro được kỳ vọng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Europa League với Tottenham nhưng với chấn thương mới gặp phải, chưa chắc anh đã được như ý.
Sau trận đấu khi được hỏi về tình hình của học trò, Amorim cho biết: “Chúng tôi sẽ đánh giá Leny vào hôm nay một cách kỹ lưỡng. Cậu ấy cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề nghiêm trọng”.
Luke Shaw - người có kinh nghiệm chơi ở hàng phòng ngự 3 người đã ngay lập tức bị rút ra sau chấn thương của Yoro. Vấn đề không phải do Shaw lại chấn thương mà HLV Amorim đã tính đến việc sử dụng hậu vệ người Anh ở những trận đấu tới trong trường hợp sao trẻ người Pháp vắng mặt dài hạn.
Đánh giá khách quan, MU trải qua hàng loạt ca chấn thương ở mùa giải này. Họ sẽ thiếu Joshua Zirkzee và Lisandro Martinez cho phần còn lại của mùa giải, trong khi Matthijs de Ligt, Diogo Dalot và Ayden Heaven chưa thể ra sân. Điều đó khiến Amorim rất khó điều chỉnh nhân sự khi có những người không mang lại cho ông chút niềm tin nào.
Trở lại màn so tài vào tối ngày 11/5, Tomas Soucek và Jarrod Bowen ghi bàn giúp West Ham giành chiến thắng đầu tiên trước MU tại Old Trafford sau 18 năm. Đây là trận thua thứ 17 của Quỷ đỏ ở mùa này, trong đó có 9 trận thua tại sân nhà. Sau 36 vòng đấu, MU rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH.